Kết quả tìm kiếm cho "Tôm nước lợ"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1303
Cuộc họp kéo dài hai ngày của các ngoại trưởng BRICS tại New Delhi đã khép lại ngày 15/5 mà không đạt lập trường chung về cuộc xung đột tại Iran. Văn kiện cuối cùng của hội nghị chỉ ghi nhận rằng giữa các thành viên vẫn tồn tại “những quan điểm khác biệt”.
Giá cua biển tăng cao giúp nhiều hộ nuôi cua ở U Minh Thượng có thêm thu nhập. Nhiều thương lái đến tận nơi mua hàng nhưng nguồn hàng vẫn khan hiếm.
Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, nhiều cán bộ không chuyên trách ở cơ sở dần thích nghi với điều kiện và yêu cầu công việc mới.
Công nghệ đang dần len sâu vào sản xuất nông nghiệp tại An Giang, nhưng phía sau các mô hình tiền tỷ ấy, nhiều nông dân vẫn chật vật với bài toán vốn, con giống, nước sạch và đầu ra. Hành trình đưa nông nghiệp công nghệ cao đi vào thực chất vẫn còn nhiều nút thắt cần tháo gỡ.
Sáng 12/5, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc.
Ngày 11/5, Cục Hải quan cho biết, số thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2026 đạt 166.301 tỷ đồng, bằng 36,9% dự toán (451.000 tỷ đồng), bằng 32,2% chỉ tiêu phấn đấu (516.500 tỷ đồng), tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2025, tương ứng tăng 23.563 tỷ đồng.
Mùa mưa tại Nam Bộ đang cận kề, trong khi tình trạng sạt lở bờ sông, kênh rạch tại TP. Hồ Chí Minh tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân ven sông. Thành phố hiện có 43 vị trí sạt lở nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm; trong đó, có 8 vị trí đặc biệt nguy hiểm, ảnh hưởng khoảng 550 hộ dân.
Sáng 8/5, tại phường Long Xuyên, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 29 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 do đồng chí Nguyễn Dũng Tiến, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Phó Trưởng Đoàn dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Long Xuyên, xã An Châu và xã Long Điền.
Với người Châu Đốc, nghề làm mắm không chỉ là kế sinh nhai mà còn là cách giữ hương vị quê nhà. Nhiều gia đình đã gắn bó với nghề qua nhiều thế hệ, đưa đặc sản biên giới đi xa.
Con nước vừa ròng, anh Nguyễn Văn Tút (Bảy Tút, 47 tuổi), ngụ xã Nhơn Mỹ rủ anh em trong xóm ra sông Hậu bủa lưới cá cơm. Mùa này, dòng nước trong xanh biêng biếc, cá cơm xuất hiện nhiều, là thời điểm ngư dân khai thác nhộn nhịp.
Giữa những dòng kênh vốn nuôi sống cả một vùng quê, rác thải sinh hoạt đang âm thầm “bủa vây”, đẩy môi trường và sinh kế người dân vào thế báo động. Khi giải pháp đã có, câu hỏi còn lại là trách nhiệm thuộc về ai?
Ở lại hay rời quê mưu sinh là lựa chọn khiến không ít thanh niên vùng nông thôn trăn trở. Phía sau việc “đi hay ở” là những lối rẽ khác nhau.